Vụ mộ phần bị đào trộm ở Nghệ An: Gia đình những người quá cố nói gì?

Thứ hai, 25/03/2013 00:00

Mộ người đã khuất bị khai quật...

(Cadn.com.vn) - Sau gần 2 tháng phát hiện ngôi mộ của cha mình bị kẻ lạ đào bới, ông Hoàng Kim Cung (1947, trú xóm 6B, xã Nghĩa Mai) vẫn chưa hết bàng hoàng, kể lại: Ngày 15- 12 (âm lịch), ông cùng các con cháu ra phần mộ cụ Đản (mất năm 1990) để thắp hương, dọn dẹp chuẩn bị cho ngày giỗ cụ vào sáng hôm sau, 16-12. Vừa đến nơi, ông Cung và mọi người hoảng hốt khi phát hiện phần mộ của cha mình bị khai quật, đào xới tứ tung. “Tôi không dám tin vào mắt mình, lúc đầu tôi tưởng mình đi nhầm mộ, nhưng khi định hình lại thì quả đúng là phần mộ của cha tôi. Chúng tôi thấy mộ bị đập phá, khai quật lên, chiếc tiểu sành dùng để đựng xương bị vỡ nát. Phần xương bị đổ ra ngoài, thậm chí xung quanh mộ những mảnh xương nhỏ như hạt ngô cũng bị rải đầy...”.

Sự việc ngôi mộ ông Đản bị kẻ lạ đào bới nhanh chóng được lan truyền ra và người dân cũng đã tụ tập đến xem thực hư gây náo loạn cả một vùng quê. Gia đình ông Cung cũng đã trình báo lên chính quyền địa phương để điều tra làm rõ và lực lượng CAX Nghĩa Mai, CAH Nghĩa Đàn đã nhanh chóng có mặt ghi nhận vụ việc, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân và truy tìm hung thủ...

 Mộ cụ Đản bị kẻ gian đào trộm.

Anh Hoàng Trọng Lương (1973) con trai đầu của ông Cung cho biết, cách đây mấy năm, con cháu đã tiến hành sang tiểu (cất bốc mộ) cho cụ và đưa về nghĩa trang của dòng họ, xây cất lăng mộ đàng hoàng. Từ khi ngôi mộ được bốc về nơi chôn cất mới đến trước hôm xảy ra sự việc thì không có chuyện gì xảy ra. Khi kiểm tra ngôi mộ bị đào trộm, gia đình phát hiện mất một mảnh vải bọc xương người, ngoài ra mọi thứ vẫn nguyên vẹn. “Thời điểm có mặt tại hiện trường, kiểm tra xung quanh ngôi mộ, chúng tôi thấy có một mẩu thuốc lá, một hòn đá xanh và một chai thủy tinh cùng băng gạc cột tay. Rất có thể là những đồ vật mà bọn trộm để quên sau khi đào mộ”, ông Hoàng Kim Ba, con trai thứ 3 của cụ Đản cho biết thêm. Sau khi công an khám nghiệm xong hiện trường, con cháu cụ Đản đã tiến hành chôn cất lại mộ, đồng thời cử người thay nhau canh gác vì sợ bị đào trộm lần nữa.

Cùng tâm trạng bất an, lo lắng như gia đình ông Hoàng Kim Cung thì gia đình ông Hoàng Văn Tiến ở xóm 5A không khỏi lo lắng khi ngôi mộ của mẹ ông là bà Trương Thị Chi (mất năm 1982) cũng bị kẻ xấu khai quật lên mà không hiểu vì sao. Ông Tiến cho biết, vào ngày 27 Tết vừa qua, ông cùng con cháu đi tảo mộ để chuẩn bị đón Tết thì phát hiện ngôi mộ bà Chi bị đào xới nguyên hình như chiếc quan tài (ngôi mộ này chưa sang tiểu). Sau khi bị đào lên kẻ gian đã lấp đất lại một cách sơ sài nên người nhà ông Tiến không dám đào lên để xem mất gì trong đó mà tiến hành đắp đất lại chu đáo hơn. Sự việc cũng đã được gia đình trình báo chính quyền và CAH.

Ông Hoàng Kim Cung không thể hiểu mộ của cha mình bị kẻ lạ đào bới để làm gì. 

Những câu chuyện rợn người…

Thông tin về hai ngôi mộ của cụ Đản và bà Chi bị đào trộm khiến người dân xã Nghĩa Mai và vùng lân cận rất hoang mang, đi đâu cũng thấy họ bàn tán xôn xao quanh vấn đề này và đã xuất hiện nhiều luồng thông tin truyền tai nhau giải thích về hiện tượng này. Một số người cho rằng việc kẻ gian đào trộm mộ có thể là do thù hằn, song cũng có người bảo mục đích của kẻ trộm để tìm cổ vật, của cải, vàng bạc vì họ cho rằng trước đây gia đình của hai cụ này giàu có nên rất có thể khi chôn sẽ mang theo “kho báu”. Cũng có một số thông tin cho rằng sự việc liên quan đến mê tín. Có lẽ kẻ đào trộm lấy xương hoặc mảnh vải đỏ bọc hài cốt sẽ chữa được bệnh. Ngoài ra, cũng có ý kiến có thể do người không bình thường về thần kinh làm...

Những câu chuyện mang tính tâm linh, kinh dị đang được người dân đồn thổi chưa được lý giải nhưng theo ông Hoàng Kim Cung (gia đình có mộ bị khai quật) thì hiện gia đình ông cũng không hiểu lý do tại sao. “Việc đào mộ để trả thù thì không có, vì gia đình tôi xưa nay không gây thù chuốc oán với ai cả. Còn chuyện đào để tìm của cải hay cổ vật thì lại càng không có, vì đời ông cha tôi cũng nghèo, làm gì có của mà chôn”, ông Cung trình bày.

Cũng như ông Cung, gia đình ông Tiến hoàn toàn không có thù oán với ai và cũng không có chuyện có của cải chôn cất trong mộ. Hiện tại, hai gia đình mong cơ quan chức năng sớm tìm ra thủ phạm đào trộm mộ để sớm ổn định tâm lý.

Ông Hoàng Văn Nhường, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Mai cho biết: “Chúng tôi cũng rất bất ngờ trước sự việc mộ cụ Đản và cụ Chi bị đào trộm. Người dân nơi đây xưa nay vốn rất tôn trọng đạo lý, tôn thờ tổ tiên và không ai dám vi phạm đạo lý luân thường. Hiện chúng tôi đang phối hợp với cơ quan công an sớm tìm ra hung thủ để ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương". CAH Nghĩa Đàn cũng đang tiến hành điều tra chưa thể cung cấp thông tin gì về vụ việc.

Thân Ba – Alăng Phạm